Kết quả tìm kiếm cho "giật vé đi tiếp"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1647
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 19/5, mưa dông bao trùm nhiều khu vực trong cả nước, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, đêm 19/5, ngày 20/5, còn có nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm cần theo dõi chặt chẽ để chủ động ứng phó.
Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.
Theo giám đốc cơ quan khí tượng quốc gia, mùa bão 2025 có thể không có những dấu hiệu cực đoan rõ ràng như các năm ENSO mạnh, nhưng tính khó lường về quỹ đạo và cường độ có thể tăng lên.
Ghế văn phòng được sử dụng hằng ngày vì vậy chúng rất dễ bám bẩn trong quá trình sử dụng. Các doanh nghiệp, công ty nên định kỳ vệ sinh ghế văn phòng nói riêng và những khu vực khác nói chung để đảm bảo cho không gian làm việc luôn được sạch sẽ.
Về ấp An Bình, xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới), chúng tôi ghé thăm 2 mảnh đời không may mắn, đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt từ bệnh tật và nghèo khó. Đó là anh Lê Minh Tiến (33 tuổi) và bà Trần Thị Bé Nhỏ (61 tuổi), đều mắc bệnh hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài và tốn kém.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ từ ngày 2 - 4/5, nhiều khu vực có nắng vào ban ngày nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, du lịch.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm. Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.
57 tù chính trị, với vũ khí thô sơ và ý chí sắt đá, đã lập nên kỳ tích chiếm tàu địch, vượt biển trở về với cách mạng trong một kế hoạch được nung nấu suốt một năm trời.
Cuộc sống đôi khi không cho phép chúng ta lựa chọn, đặc biệt là đối với những người chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Đó là nỗi đau mà người cha trẻ Đỗ Văn Vũ (31 tuổi) phải gánh chịu khi mang trong mình căn bệnh ung thư vòm hầu; bé Trần Thị Mộng Thu (5 tuổi), mắc bệnh tim bẩm sinh và loạn sản vỏ não từ khi mới lọt lòng...
Cả triệu người con ưu tú ngã xuống, biết bao người bị địch bắt, tra khảo, tù đày, để lại một phần cơ thể trong khói lửa chiến tranh, nhưng tất cả sẵn sàng hy sinh vì niềm tin “Bắc Nam sum họp.”
Quanh năm, dòng Mekong che chở, bao dung biết bao phận đời mưu sinh theo sóng nước. Theo vòng quay thời gian, mùa lũ đi qua thì đến con nước lớn ròng xuôi ngược. Ngư dân tiếp tục bám sông, ngày đêm khai thác cá để kiếm thêm thu nhập.
Sau nhiều lần sử dụng thuốc vẫn không thể đẩy đuổi nạn chuột phá hoại, Nguyễn Minh Sự (sinh năm 1982, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) đã dùng điện để bẫy chuột. Hậu quả, một người vô tội ra đi mãi mãi vì vướng bẫy điện, đồng thời Sự cũng lâm cảnh tù tội.